Điêp Khúc Bốn Mùa
cả một ngày mù mặt trời trốn ngủ trong hang sâu vũ trụ
lũ sao rủ nhau hội hè ở cuối miền hành tinh hệ khác
mùa đông đang oằn mình dẫy chết để trả lại nhân gian tia nắng ấm mùa xuân
em gọi cho anh trên cell phone để phơi bày nỗi nhớ từ một góc phố xa
em bảo muốn dán kín môi anh bằng nụ hôn tham muốn đã bao lần
em ước gì hôm nay nắng vàng hanh trên mái tóc nhu mì
con gió hạ mơn trôi dạt dào trên thung lũng cỏ hoang
để anh thấy em đi trên đọt cỏ non con sâu xanh bay về làm tổ
trong giấc mơ anh có gót người trắng nõn dẫm bước vô tình lên mảnh tim lỗ chỗ
dấu thăng trầm thời gian làm nhịp điệu cho điệp khúc bốn mùa
xuân trầm
hạ hanh
thu tưởng
đông tàn
điệp khúc bốn mùa từ tim anh đã yêu em rất lâu không bao giờ nguôi
04-2004