Từ Nay Là Hai Đứa

Sáng hôm nay - trời lạ
Tưởng chừng quá thân quen
Hai mươi năm bầu bạn
Ngỡ ngàng đến không quen !

Mi là ai đó nhỉ
Và ta - là ai đây ?
Nét mặt mi xấu xí
Những bàn tay rất thô

Nghiền nát mày đi thôi
Tại sao mi hờ hững
Lỗi chi ta lạnh lùng
Mà đúng rồi, người dưng

Ha!
Mày lại cười chi đó
Giọng cười thật là ghê
Đừng nhìn ta nữa nhé
Má mi gọi đi - về

Đừng nhìn ta như thế
Dòng lệ mày có tuôn
Đừng hòng thời xưa cũ
Bàn tay ta - rớt buồn

Ta tưởng chừng yêu qúi
Hóa ra viên sỏi hờn
Ta chỉ lầm ta thôi
Bận tâm chi - mày khóc

Má mày mắng rày - tao
Từ nay là hai đứa
Mỗi bước mày liệu lo
Đừng nạnh tao nữa nhé

(Đừng để mặt buồn so
Làm sao ta đi - nỡ
Má mi lại hối về
Van mi - đừng ngó lại)

Từ nay là hai đứa
Đừng buồn nhé, mày ơi
Thành xa, nhiều con nhỏ
Biết chiều - đùa - mày vơi !

Từ nay ngôi chòi cỏ
Vắng mày thiệt - hay tao ?
Mày đi là - biệt dạng
Tao buồn có - ở sao ?!

Ừ, thôi - đừng nhớ tao
Từ nay là hai đứa ...
Mày đi - mày đi mau
Bằng không trời mưa đó

Mày đi! Mày đi mauuu

Mon - 04.12.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả