Say Trăng
Chắp thêm đôi cánh thiên thần
Cho em nhún những nhịp chân lên trời
Bắt mây ngàn, đón gió khơi
Kết vòng tình tứ thay lời yêu thương
Đêm hoa quỳnh nở thoảng hương
Đem trăng vào mộng soi đường chiếu chăn
Âm ba những tiếng sóng gần
Hay là môi lại ân cần gọi môi
À ơi, anh ngủ say rồi
Sao còn phảng phất nụ cười, trêu em?
Để em khép lại sương đêm
Kẻo không gió lạnh về bên đầu nằm
Trăng tròn vành vạnh đêm rằm
Tình tròn hương lửa trăm năm thoả nguyền
Hái trăng về động hoa tiên
Dát vàng lên suối, xa miền trần gian
À ơi, điệp khúc tình tang
Bồng bềnh dòng tóc, mênh mang cõi tình
Đêm trăng thanh, chỉ đôi mình
Rót cho đầy chén tửu quỳnh ái ân...
041204