buông xuôi

buông xuôi
dòng cảm xúc
cho hạnh phúc vỡ - bay
ngăn tim còn thổn thức
đành sao người ? - chia tay !

ý thơ - vỡ, nét mực - gầy
con đường xưa, vầng trăng khuyết
xuân về giăng màu bông tuyết
rủ mùa đông ở lại cùng

thèm được òa khóc bên người dưng
thèm thêm lần anh lau giọt đắng
thèm một nụ cười say trong nắng
...như hôm qua , ôi dĩ vãng - buồn !

ừ, thì muốn lắm ! muốn nối lại vần thương
nhưng trăm năm đã phai màu . Yêu - đoạn kết
buông xuôi, một chuyện tình chấm hết
thương chuyển màu theo lá cỏ - khô !

April 12/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả