EM VẪN ĐÓ
em vẫn đó ngoài tầm tay với
đóa hồng trao nhói tím lòng nhau
đêm tình khuất bóng hình xa vợi
ngửa môi hôn vào chỗ trống không
em vẫn đó đêm chờ tiếng gọi
góp thương yêu lời gởi vào mơ
khép tim lại chôn sâu nỗi nhớ
trôi giữa tình u uất tâm thơ
em vẫn đó chồm qua thao thức
chộp bóng anh ủ ngực nhói đau
hương tình chết giữa mùa rạo rực
ngậm giọt tình lạnh đắng môi nhau
em vẫn đó viết lời chung thủy
trên cuộc tình hệ lụy cưu mang
lời thơ anh thoáng thành tiếng khóc
xoay quanh em tim buốt hồn đau .
120404