THUỞ LÀM THƠ YÊU ANH
Thuở làm thơ yêu anh
Có con kiến đang tha mồi về tổ làm chứng
Có mùa xuân về ngang cành hoa bưởi
Hoa bưởi thơm thơm,
má em ửng ửng màu mắc cở
Thuở làm thơ yêu anh
Con chuồn chuồn mải miết đậu đầu cây sậy
Chiếc xe đạp lọc cọc, sên lỏng
Suốt đường dài đến lớp
Vướng áo dài em
Làm lính quýnh mắt ai nhìn
thấy mà tội nghiệp
Thuở làm thơ yêu anh
Bài đại số sao rắm rối boòng boong
Bài sử nhất, nhị thế chiến lắm tên tuổi phải nhớ
Bài địa lý cứ như là kinh Phật!
Em chỉ giỏi chép thơ tình vào vở
Rồi mang khoe cùng con dế nhỏ
Dế gật gù khen thơ đẹp, thơ hay
Dế dễ thương như thơ tình em vậy
Thuở làm thơ yêu anh
Tuổi em chừng 17
Tuổi anh chớm … 30
Trời ơi! Người ta lớn
Còn em, em quá đỗi thơ ngây!
Nên tình không thể lớn
Tình ốm o tình gầy
Nên tình đành chia tay
Nên tình buồn chết yểu
Người ta đâu có hay!
Thuở làm thơ yêu anh
Em ngạt thở trong vô cùng hy vọng
Con sóng nhỏ lăn tăn
Làm giông tố lòng biển cả
Đời lặng lẽ trôi qua từng cõi lạ
4.08.2004