NẮNG XUÂN

Xuân vế trả nắng cho hoa
giục hoa bung nhụy trả đời sắc hương
cho em thôi giấc mơ buồn
anh về gởi giữa nụ hôn tiếng cười

dậy đi em nắng lên rồi
nắm tay ta bước giữa đời đang Xuân
uống cạn ly rượu tình chung
xoải thân em xuống giữa vùng thơ xanh

ủ hương em giữa lòng anh
ngất ngây nồng ấm long lanh giọt tình
nhạc trời rộn khúc bình minh
lời yêu em gọi : ơi mình ! ơi anh !

nhuộm hồng cho má thôi xanh
em ôm tình ngủ cùng anh giữa trời
đợi đêm nhìn ánh sao rơi
gởi lời ước nguyện chung đời có nhau .


120404





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả