GIẾT MỘNG
Mơ chi một giấc mộng tàn
Khi em đã bước sang ngang mất rồi
Tình yêu cũng vỡ tan thôi
Xin anh giết mộng cho đời còn vui
Trao chi câu nói ngậm ngùi
"Em đi anh lại thủi thui một mình"
Còn chi anh hỡi đường tình
Bước chân cô lẻ một mình anh mang
Em đi lệ đổ hai hàng
Nhưng đành cúi mặt bẽ bàng trao nhau
Còn đâu cái thuở ban đầu
Còn chi anh hỡi bắt cầu ngưu Lang
Trả anh lại ánh trăng vàng
Cho em xin được đa mang tình sầu
Bưóc đi chẳng biết về đâu
Nhưng mà hồn vẫn khắc câu "lỡ làng"
Apr.12.04