THIÊN ĐƯỜNG MỘNG ẢO
Anh vẽ em bằng khói sương diễm ảo
Áo mây trời lồng lộng gió tung bay
Đôi hồng đào ẫn hiện để phô bày
Vùng ngực trắng đam mê từng ánh mắt
Anh vẽ em mắt hồ thu hiu hắt
Lệ ân tình lóng lánh khoé thu ba
Thật trữ tình và đẹp tưạ yêu ma
Hồn anh chợt bay theo từng nét vẽ
Trên bức tranh những đuờng cong anh kẻ
Được điểm tô bằng sắc thái liêu trai
Em nàng tiên trong vóc dáng nằm dài
Vùng hư ảo phất phơ từng thớ thịt
Hơi thở anh hình như đang quấn quýt
Trên môi thơm thoang thoảng một mùi hương
Anh hoạ sĩ ...tâm trạng cứ vấn vương
Dù vẫn biết thiên đường kia mộng ảo ..
Apr_11.04