Xin Em Đừng Qui Y

(Tặng Tr.O.)
Cho dù em tụng hàng vạn cuốn kinh
cũng chẳng thoát dây tình tôi trói buộc
và tôi cũng chẳng gỡ được
trói chặt rồi, đành chịu vậy thôi em!

Cho dù em có gõ nghìn tiếng mõ
cũng vẫn nghe lời tôi đã tỏ tình
tôi mong em chớ lặng thinh
đừng chôn vùi tình kia vào kinh kệ

Tôi van em trăm lần hãy mở cửa
cứu lấy tôi, cứu lấy tên tội đồ
cho đời tươi đẹp như thơ
tôi xin nguyện trọn đời thờ Quán Thế

Cho dù em học giáo lý tiền kiếp
cũng chẳng trở thành thánh-nữ-ni-cô
vì tôi là tên tội đồ
cửa Thiên Trúc tôi đã cài then chốt

Tôi ngã xuống, quỳ em, đừng xuống tóc
Mô Phật! Mô Phật! Mô Phật! Mô Phật...
Sẽ đọc triệu lần mãi thôi
Đọc đến khi nào em rời cửa thiền môn.

Mô Phật...

MCV041204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả