Buổi hẹn đầu tiên ...
Anh đã định bao nhiêu lời muốn nói
Chờ gặp em nơi buổi hẹn đầu tiên
Vậy mà,
Khi đứng trước em ... ngập ngừng chờ đợi
Anh quên hết rồi ... quên cả tên em
Đành ấp úng gọi em là cô bé
Rằng hôm nay ... nắng đẹp da trời xanh
Để cố giấu một niềm vui nhè nhẹ
Vừa tượng hình bởi ánh mắt long lanh
Anh không hiểu có bao người đi trước
Đã dùng thơ văn ca ngợi tình yêu
Nhìn bóng dáng em yêu kiều tha thướt
Thơ văn mà ... diễn tả được bao nhiêu
Lặng im ... lặng im ... mặc dòng cảm xúc
Chan hòa trong dòng máu thắm dạt dào
Má đỏ môi hồng ... giọng oanh ngọt mát
Hồn mộng dật dờ lơ lửng trên cao ...
Thiên Hùng