còn đợi

muốn gởi giận hờn cho gió
mà mây chẳng chịu đem trao
đối diện, không biết làm sao
nhìn nhau - lạ xa, đau, buốt

muốn nắm đôi bàn tay thật chặt
hôn ánh mắt hiền, sớt niềm riêng
muốn tựa vào vai, chia muộn phiền
mà chẳng thể ! về say men đắng

cuộc tình đã chìm vào quên lãng
yêu thương theo năm tháng nhạt nhoà
đường chiều trải sợi nhớ - lây mưa
hoàng hôn tím, phố xưa dậy sóng

vẫn còn đợi, còn trông, ngóng
ơi xa tầm tay, tầm tay
người hỡi ! người có hay ?
bên này ... chờ tin nhắn ...

April 12/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả