dối -
muốn qua bên đó - nói còn thương
mà sợi nhớ như vẫn giận, hờn
mỗi phút, mỗi giờ - ôi, thế kỷ !
ngày dài, ngày lại nối dài thêm
làm bạn với màn đêm
giọt đắng hôn môi mềm
quầng thâm giăng giăng mắt
nhớ người, nhớ người ơi !
một người đã lên ngôi
một người quay lưng khóc
buồn rơi trên suối tóc
tiếc cuộc tình - vỡ, tan !
muốn qua bên đó - nói còn thương
mà sợi nhớ như vẫn giận, hờn
biển xô cho sóng lòng bão nổi
ngôn ngữ lăn tăn ướp chén sầu
mất nhau, đã mất nhau
chia tay , tự bao giờ ?
ôi, nhớ thương, thương nhớ
dối lòng : vẫn chưa đâu !
dối lòng : vẫn còn nhau !
April 13/ 2004