THUỞ YÊU EM LÀM THƠ
Thuở yêu em làm thơ
Anh chưa là thi sĩ
Nên chưa thấy rung động mỗi khi sương mù giăng phủ
Mà chỉ thấy bần thần bước em sang
Nên chưa biết thẫn thờ khi nắng quái
Mà bàng hoàng màu áo ai vàng bay trước ngõ
Thuở yêu em làm thơ
Anh không cần ai làm chứng
Cũng chẳng cần ai ve vuốt: thơ đẹp, thơ hay
Chỉ cần mỗi em khen
Là ngực anh căng buồm xuôi biển lớn
Là anh thấy mình dễ thương hơn bao giờ hết
Thuở yêu em làm thơ
Có bao nhiêu đối thủ chực chõm hất anh ngã
Có bao nhiêu trăn trở mộng làm anh hùng
Còn bao nhiêu lần tay rỗng, túi trống không
Anh vẫn ngang tàng coi đời như lá cỏ
Chân anh đạp xiêu đổ bao thành lũy
Thuở yêu em làm thơ
Tuổi em … anh không cần biết
Tuổi anh … cũng dư thừa
Vậy mà người ta cũng đủ lớn
Đủ làm tim anh lao đao
Làm buổi tối trăng sao
Làm buổi sáng ngọt ngào
Làm buổi trưa đắm đuối
Yêu em, em có biết?
Thuở yêu em làm thơ
Anh chép tên em đầy trang vở
Đêm đêm anh ươm mơ
Con sóng nhỏ vô tình
Xoá dấu chân trên cát
Xoá tên anh trong sổ tim em
Em tàn nhẫn hay sóng tình tàn nhẫn?
4.12.2004