Thao Thức

Đêm dài thao thức nhớ thương ai
Để thấy lòng nghe tiếng thở dài
Với kỷ niệm bao niềm chất chứa
Mà em vẫn nhớ mãi không phai
Em nhớ xưa kia một buổi chiều
Bên Hồ Than Thở với người yêu
Anh ngồi ngơ ngẩn nhìn em mãi
Rồi nói yêu em lắm những điều
Lúc đó tim em thấy rộn ràng
Hồn em lơ lững giữa không gian
Tình em tha thiết như trăng sáng
Nguyện trọn yêu anh chẳng phụ phàng
Thế rồi năm tháng cứ dần trôi
Hai đứa giờ đây mỗi một nơi
Nhưng nhớ thương anh em vẫn nhớ
Dẫu rằng hai đứa đã chia phôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả