mưa
đêm không ngủ
nỗi nhớ người - se thắt
mưa bên ngoài, mưa lạnh ngắt ngăn tim
mưa giăng môi mắt - một niềm riêng
mưa giăng vần thương chờ trời sáng
đêm không ngủ
gió khơi dòng dĩ vãng
mưa rót vào lòng giọt đắng - người ơi !
mưa vô tình, mưa nặng hạt mưa rơi
mưa ướt, nhòa bài thơ đang viết dở
đêm không đủ
nét bút nghiêng, trăn trở
mưa tiếc, thương, cuộc tình lỡ, muộn màng
mưa rơi vào tập nhật ký, thêm trang
mưa hờn ai, mưa cố tình rơi mãi
mưa hờn ai, mưa yêu người điên dại
mưa hờn ai, mưa ngang trái - người ơi !
April 13/ 2004