Sương Khói Chiều Đông
Em mê mải tìm... lhương, ánh lửa yêu xưa
Ai đã đốt, gom tro thơm vào giấc ngủ
Xây lầu mộng bên trăng vàng liễu rũ
Ngàn ánh sao như ánh đèn phủ hoa giăng
Anh, vị hoàng tử chốn ngọc điện mê cung
Trong giấc mơ cứ chập chờn hư ảo
Em, cô bé nghèo đơn sơ - khờ khạo
Đôi mắt gợn buồn, da diết yêu đương
Anh có thật hay anh trong mộng vương ?
Tình em say, hồn nhớ thương, thương nhớ
Có những đêm lòng hỏi lòng nho nhỏ
Nhớ anh nhiều, anh có nhớ em không ?
Nếu bảo: "ước mơ" như sương khói chiều đông
Và muôn đời chẳng dệt thành duyên nợ
Thì em xin anh, một lần thôi, hãy nhớ!
Trong trái tim "nhỏ này" ... luôn có bóng anh!
13-Apr-2004