Về nơi phố xưa

Em đã tìm về con phố xưa
Để nghe hơi ấm
...... giữa làn mưa
Thời gian ....
liều thuốc thần tiên ấy
Gột rửa niềm đau .....
xóa vệt thừa ....

oOo

Ngày xưa ...
Em mái tóc còn xanh
Môi mắt thơ ngây ...
dệt mộng lành !!!
Áo trắng hiền ngoan
chiều gió nhẹ ....
Bên Anh .... nào biết sẽ không thành

oOo

Giờ đây .....
nơi phố nhỏ mình em
Vắng lắm .....
đường xưa ...
phố không đèn
Hạt bụi vô tình vương đáy mắt ....
Tìm đâu .... Anh hỡi .........
giữa trời đêm .......... ??????




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả