Lạc Khúc Cung Sầu
Giấc mộng hư vô phủ tuyết sương
Mòn đời lê bước khắp nẻo đường
Tìm em không gặp sầu giăng lối
Hồn ngút hoang vu nỗi vấn vương
Mắt thẳm mung lung theo gió ngàn
Lỡi ca lạc lõng giữa không gian
Bản tình muôn thuở em nào biết
Điệp khúc tình yêu tim nát tan
Nhạc khóc lời than duyên bẽ bàng
Thoáng bay theo gió bặt âm vang
Trăm năm hạnh phúc bờ môi lạnh
Chiều tím mồ hoang phủ lá vàng
Anh đứng lặng im trước mộ phần
Lệ đà khô cạn máu tim dâng
Hồn như chết lặng trong tìm thức
Dĩ vãng quay về với ái ân
Anh như sống lại thuở hôm nao
Em đứng nhìn anh thoáng nghẹn ngào
Ánh mắt lung linh như dịu vợi
Trắng màu xiêm áo nét thanh tao
Và trong cô quạnh giữa mồ hoang
Ẩm móc hương hoa thoáng dịu dàng
Như trái tim anh đang thức giấc
Nỗi đau tê tái nát hồn loang