Giọt Tình Thu

Có những lúc nghiêng lòng trên phố gió
Đón bình minh hong tóc gió vu vơ
Hồn ai chảy thơ mấy mùa vương đọng
Xác lá vàng gối mộng giọt tình thu

Có những lúc tình yêu đâu dám hỏi
Sợ gió cười, trăng giấu mặt áng mây
Ai qua đấy gieo mầm xanh chờ đợi
Đêm thao thức, đêm nối thước đo ngày

Anh có tới cho bình minh ngẩng mặt ?
Chút tình thu lưu luyến cả ngàn mây
Núi xanh lên trên vầng tóc xuân thì
Và khoảnh khắc khẽ nghe tình bừng dậy

Anh có đến gác bình minh phương ấy ?
Cho đồng xanh cỏ ngọc mãi còn xanh
Suối róc rách thì thầm chuyện em-anh
Qua giấc mộng, mơ hồ bàn tay nắm...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả