Nguyệt Sầu
Nếu có một ngày tình lỡ mất
Xin thương thành phố vắng tiêu điều
Và vầng trăng vỡ đêm mờ khuyết
Nhớ lắm nụ cười mãi vẫn kiêu
Nếu có một ngày tình xa bến
Ai người nuối tiếc lúc sum vầy
Không còn chung lối tim buồn vỡ
Thôi hết rồi cơn mộng thoáng bay
Dù biết yêu ai lúc nguyệt sầu
Vần thơ kết những hạt mưa ngâu
Trên trang giấy trắng dòng tâm sự
Kỷ niệm còn đây chữ nhạt màu
Nửa vầng trăng khuyết treo lơ lửng
Mây mỏng manh buồn đứng lặng im
Nhớ ai gió đổi chiều cuồng nộ
Muôn mảnh sầu tuôn vào cõi tim
Bóng nguyệt trên nước trôi hờ hững
Đại dương chia sẻ chuyện tình hời
Xa xôi người hỡi buồn khôn xiết
Trăng rụng bên dòng, người xa tôi