Tự Dối Mà Chi ....
Anh tự dối, bảo lòng không lưu luyến
Là không thương, không nhớ đến người ta
Ngoài miệng nói mà trong dạ xót xa
Khi khuất bóng "Em ơi, à"... anh... nhớ !!
Anh tự dối, dụ lòng vơi bớt khổ
Và cứ nói: "anh chẳng có thương đâu
"Trong tim, óc cũng nào hằn vết sâu"
Sao lạ thay, thơ sầu anh cứ viết !
Tự dối mà chi... tình càng thắm thiết
Nói là không mà bất diệt trong hồn
Nói là không mà mỗi chiều hoàng hôn
Ai mong đợi, ai nhớ nhiều, hơn ai nữa
Nếu điều tự dối... làm anh khuây khoả
Cứ tự nhiên đừng bảo thêm điều chi
Chẳng cần phân bua anh đâu có ý gì
Vì khi nói ra ... tất là đã có ...
Nếu điều tự dối ... làm anh mất ngủ
Chi bằng anh... nói thật giữa lòng anh
Để mai sau tình lỡ, duyên không thành
Không trách trời, trách mình đã tự dối !
Phương Vy 13.04.2004
__________________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung