Anh Tôi
Em đã bao lần viết thăm anh
Nhưng chỉ nửa trang rồi cất vào
Bởi lòng em chứa đầy ngôn ngữ
Mà chữ không vừa giấy mỏng manh
Năm ấy bên nhà báo cho hay
Anh đã chẳng may trong lúc làm
Một chân khập khễnh từ dạo ấy
Em ở bên này thương lắm thay
Anh đã hy sinh đã một thời
Cho đàn em nhỏ chẳng thở than
Thương anh em khấn xin cùng Chúa
Che chở cho anh cuối nửa đời
Mái tóc của em đang ngả mầu
Tóc anh có lẽ bạc mầu hơn
Hai mươi năm lẻ chưa gặp lại
Quay quắt làm thêm những nét nhầu
Năm tháng đi qua chẳng đợi người
Muộn phiền em nhớ mái ngày xưa
Nhớ người anh cả lòng quảng đại
Cực khổ gian nan vẫn tươi cười
Em cũng cuối cùng viết thăm anh
Dù đã loanh quanh đoạn đường dài
Dù trong cuộc sống bao trắc trở
Em mãi mãi là em của anh
04/12/04