Hai Con Sông - Một Giòng Chảy

Giòng sông em, nước yêu thương trong vắt
Giòng sông anh, dào dạt khối đam mê
Tình đôi ta, vằng vặc mảnh trăng thề
Sáng trong hồn, một lời thề duy nhất

Nước sông em, sóng sánh tình chất ngất
Suốt bốn mùa chẳng lặng sóng yêu anh
Vàng hoa nắng soi trên giòng sông xanh
Mũi tên mưa, nhói lòng. Yêu vẫn thế !

Nước sông anh, ngất ngây tình diễm lệ
Mây trên trời cũng lạc vào hồn sông
Chuyện tình yêu, anh đòi giữ một lòng
Nên mây mềm thấm ướt lời đa cảm

Anh và em, hai nhánh sông đồng cảm
Chảy về nhau để chẳng tiếc ơn lành
Vì nếu như em chẳng đáp tình anh
Anh qua vội đời em. Buồn biết mấy !

Hai con sông gặp nhau chung giòng chảy
Nước sông này hòa hợp nước sông kia
Ta bên nhau xóa tan nghĩa chia lìa
Về biển cả vui trên ngàn hoa sóng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả