Hạt Cát Bình Yên

Gió ru hời biển thì thầm tiếng vọng
nhịp tuần hoàn từng con sóng vuốt ve
bàn tay biển vươn dài bờ cát nóng
xoa dịu mơn man, dang rộng chở che

cánh hải âu hôm nào một lần về
dấu chân nhỏ mân mê hôn trên cát
mang bao ân tình thiết tha, dào dạt
và ra đi xa biệt cuối chân trời

biển bây giờ buồn lặng lẽ trùng khơi
bờ cát dài chơi vơi hằn vết tích
xin được bình yên bên đời cô tịch
làm hạt cát vàng nằm giữa thiên nhiên
xin một đời làm hạt cát bình yên !

Mai 04/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả