Ngầm Hiểu Cho Nhau




Em vẫn nói là em không yêu anh
Dù ngàn lần hay vạn lần cũng thế
Vẫn một câu em hét to, nói khẽ
Không yêu đâu nhưng có lẽ rất nhiều

Anh đừng hỏi tại sao không nói yêu
Vì con gái thường hay chiều nghịch lại
Nói quên đó nhưng lòng ôi nhớ mãi
Làm sao quên phút luyến ái ban đầu !

Anh đừng hỏi tại sao và vì sao
Trên phố mình đối mặt em vờ vĩnh
Câu chào hỏi: "Dạ, thưa ông" rất chỉnh
Tim anh đau, lòng chạnh em cũng đau

Dòng quá khứ ngày xưa, quá nghẹn ngào
Nhắc làm chi cho em sầu, em khổ
Anh ra đi, tình cũng thôi - dang dở
Em ở lại nhà, ngong ngóng mỏi mòn trông

Bên kia bờ biển anh có nhớ em không ?
Hay kỷ niệm ... giờ đã thành dĩ vãng ?
Nụ hôn nồng đổi thành giọt lệ đắng !
Hai cuộc đời hai ngả sống khác nhau

Anh chấp nhứt làm chi câu hỏi chào
Hãy ngầm hiểu cho nhau ...
tình mình ...
vẫn yêu tha thiết ! ....


Phương Vy 14.04.2004










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả