Mùa Tháng Tư Con Vinh Danh Mẹ

Tháng tư về con biết lòng mẹ nhớ
hai mươi chín năm mà ngỡ đêm qua
đêm mẹ ôm con chờ đợi tin cha
đêm theo bóng đèn pha đoàn xe di tản

đêm kiệt sức gục trên đường lánh nạn
mắt mẹ trũng buồn trong màu sáng hoả châu
nước hố đạn đun nồi cháo loãng đục ngầu
mẹ nuốt vội cố tạo bầu sữa ngọt

những mùa tháng tư chim Quyên thôi hót
nhớ thương chồng ve vuốt mớ tàn y
dõi cánh chim bay về hướng lưu đày
mẹ giấu nỗi sầu dài theo tiếng thở

những đêm tháng tư nằm nghe gió trở
mẹ đau lòng nức nở hát ru con
ầu ơ ...dù cho sông cạn đá mòn
chàng xuôi vận nước lòng son thiếp chờ
tháng ngày qua lây lất với con thơ
mẹ làm cánh cò bơ vơ trong sương gió

bao nhiêu tháng tư tuổi xuân quên bỏ
mẹ hiền ơi ! Mẹ vất vả trăm đường
đèn trời con thắp đêm sương
xin vinh danh mẹ ! Mẹ thương nhất đời

www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=760

April 14/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả