Vẫn Là Anh
Vẫn là anh của êm đềm
Là màu của giấc mơ đêm tuyệt vời
Vòng tay lại, chớ buông lơi
Giữ cho nhau nhé một đời yêu thương
Vẫn là từng bước vấn vương
Nghiêng nghiêng lá đổ trên đường đón đưa
Xoè tay hứng mấy giọt mưa
Bỗng nghe nỗi nhớ cũng vừa qua đây
Vẫn là thơ của những ngày
Khép đôi tà áo thơ ngây học trò
Bâng khuâng ánh mắt đợi chờ
Gặp rồi lại cứ giả vờ chẳng quen
Vẫn là tiếng gió gọi tên
Giấu vào cõi mộng niềm riêng, thẹn thùng
Nhủ lòng hai chữ thủy chung
Duyên mai trúc, nợ tương phùng là đây
Vẫn là thuở ấy đắm say
Bài thơ em viết đêm này tặng anh
Lia thia quen chậu, chung cành
Mình chung một mối chỉ xanh, tơ hồng...
041304