Lục Bát Tự Tình
Thả câu lục bát lên trời
Về nơi chốn ấy, tặng người em thương
Vẫn là... ừ nhỉ... vấn vương
Thì thôi đây, đó chung đường cho... vui
Nụ tầm xuân hé môi cười
Gọi con ong nhỏ sang chơi bên này
Xoè bàn tay, nhớ bàn tay
Cái lần... thẹn đó mà... say đến giờ
Thả câu lục bát ước mơ
Lần trong nỗi nhớ, tim chờ nhịp tim
Vẫn là... lời nói... yêu em
Nghe rồi... nghe nữa... vẹn nguyên buổi đầu
Sông sâu em bắt nhịp cầu
Bằng bài lục bát, bằng câu thơ tình
Hò lơ... chuyện của đôi mình
Ai thương ai hãy giữ gìn trước sau
Thả câu lục bát ngọt ngào
Cho hoa nở nụ đón chào nắng xuân
Vẫn là... thoáng gió bâng khuâng
Cho đời gõ những bước chân... tự tình...
041404