Em Đã Chọn

Em đã chọn con đường đi không tới
Để bây giờ hụt hẫng lối yêu thương
Giọt nước mắt phải đâu là hờn dỗi
Tại khói tình năm tháng cứ vấn vương

Sông đời rộng mà khúc quanh hạn hẹp
Rẽ một lần là trọn kiếp xa nhau
Thuyền chới với, trăng không còn diễm tuyệt
Để bây giờ bối rối chuyện chiêm bao

Thơ vẫn vậy, là tiếng lòng lạc điệu
Thắt chỉ hờ lại thấy thiếu dây tơ
Duyên không phận nhủ lòng đành cam chịu
Nguyệt lão kia vô tình đến chẳng ngờ

Em đã chọn cho mình câu hẹn hứa
Rồi đợi chờ khắc khoải giữa mông lung
Vạt cỏ quen bên đường say giấc ngủ
Đã quên rồi lời minh chứng thủy chung

Biển vẫn mặn, dòng lệ đời vẫn đổ
Bao nhiêu người còn thiếu nợ duyên nhau?
Trả trọn kiếp phải chăng là đã đủ
Nhắm mắt rồi, linh hồn có nghe đau?

Em đã chọn, thì thôi, em đã chọn
Trời tháng tư trở gió lạnh vô tình
Những bến đợi mãi không còn đưa đón
Chọn lối về là em với... lặng thinh...

041404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả