TÂM BÚT

anh gởi em với tấm lòng khoáng đạt
của người làm thơ phóng bút du hoang
trong cuộc sống bởi quá nhiều mất mác
Tình đưa Tâm vào chỗ khát khao Đời

giữa Sống Chết trong cõi người Mơ Thực
ta lặng người nhìn hiện hữu cuồng quay
Có và Không đã không còn định mức
Đêm và Ngày lẫn lộn giữa Đời này

như thế đấy anh đưa tình vào mộng
cho đêm ngày vơi bớt những trầm tư
bỏ Thực hẹp vào trong vùng Ảo rộng
ta thấy người và cũng thấy cả ta

Quá khứ - Tương lai giao thoa ảo ảnh
hiện thực này ta có được gì đây
ta đã hỏi và Thơ lên tiếng nói
giữ đời vui chân bước giữa cuồng say .




140404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả