Phố
Phố nhỏ chiều nay nặng não nề
Mặt đường phẳng lặng kiếp lê thê
Gió tung hơi cũ bàn chân nhỏ
Đã bước qua đây chẳng quay về
Phố ngổn ngang lòng giữa đêm sâu
Hỏi ánh trăng cao thấy bóng người
Hỏi từng con dế than trên cỏ
Tiếng nhỏ cười đùa ở nơi đâu
Phố ngẩn ngơ buồn buổi ban mai
Nắng sớm còn mơn đôi môi hồng
Sương mai có buốt bờ vai mỏng
Gió thổi đầu ngay rối tóc ai
Phố cũng băn khoăn nói cuộc đời
Đừng đem bụi đỏ lấm áo ai
Đừng mang sầu khổ vào tim nhỏ
Đừng để hoa xuân vướng tơ trời
Phố bỗng tủi thân giận phận mình
Chỉ làm con lộ suốt trăm năm
Làm sao giữ nổi bàn chân nhỏ
Phố khép niềm mơ khóc nợ tình
04/14/04