Như Chuyện Cổ Tích
I.
Nếu một mai, em trở thành tro bụi
Tôi sẽ nhặt về may gối tương tư
Biết đâu chừng em hóa thân thánh nữ
Như câu chuyện cổ tích từ ngàn xưa.
Chuyện cô Tấm hóa thân thành chim hót
Cho vua nghe mỗi khi thấy lòng buồn
Chuyện cô Tấm hóa thân thành cây thị
Để cho vua mắc võng buổi trưa hè
Chuyện cô Tấm trốn mình trong quả thị
Đợi bà đi, len lén hóa ra người
Tiêm miếng trầu bên quán nước vua qua
Để được vua mang kiệu rước về cung.
II.
Nếu một mai em không còn nữa
Thơ tình tôi viết, biết tặng ai ?
Và ai sẽ đọc thơ tôi viết ?
Chắc thơ tôi sẽ tuôn lệ dòng.
III.
Nếu một mai em biến thành tiên nữ
Như câu chuyện cổ tích từ ngàn xưa
Tôi mong em đọc thơ tình tôi viết
Để thơ tôi mãi tuôn chảy dạt dào.
Nếu một mai em hóa thành cổ tích
Tôi sẽ làm người kể chuyện bên lề
Kể về em, người con gái thơ ngây
Thích đọc thơ do người tình gởi tặng
Có một lần người thi sĩ im lặng
Em đau buồn sầu lụy nhuốm tương tư
Để rồi em từ giã cõi đời thường
Người thi sĩ không còn làm thơ nữa.