Nguyễn Thị Mỹ Châu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


VẪN ĐONG ĐƯA NỖI NHỚ

Lang thang qua đường cũ
Dấu chân anh còn in
Mặt đường còn trăn trở
Thương cho chuyện đời mình

Qua phố nhỏ Duy Tân
Cây vẫn cao xanh ngắt
Thấy tình anh bát ngát
Trên ghế trống giảng đường

Về ngang Trường Gia Long
Thèm ly sinh tố lạnh
Mắt anh còn vương vấn
Nên mở thành vòng tròn

Vòng tròn vây tình em
Trói hồn em ngơ ngẩn
Nhớ anh chiều không nắng
Thương anh tối mưa dầm

Ta xa nhau mười năm
Vẫn đong đưa nỗi nhớ
Saigòn đông người quá
Chỉ thiếu một mình anh !!

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả