Tâm sự với mẹ
Mẹ ơi,
chừ mẹ nằm cô đơn trong bệnh viện
và riêng con ôm con dại lo buồn
mai chưa biết là điềm may hay rủi
con thầm thì cầu nguyện chúa ban ơn
Mong cho mẹ không phải lên bàn mổ
dẫu biết rằng chúa định phải bằng lòng
con vẫn nghe trái tim mình nhức nhối
niềm xót thương xen lẫn những niềm đau
mẹ tần tảo mấy mươi năm cực nhọc
nuôi đàn con mười hai đứa mệt nhoài
tuổi của mẹ phải đâu là già lắm
bao nếp nhăn cũng tại bởi sinh nhai
người ta bảo con gái thương cha nhất
nhưng riêng con lại thương mẹ nhiều hơn
có lẽ con cũng đẻ đau như mẹ
cũng là bản sao di truyền những bệnh tật của mẹ như thứ của hồi môn
mẹ ơi,
dẫu sự thể có ra sao đi nữa
mẹ con mình cùng cầu nguyện mẹ nha
hãy phó thác mọi điều cho Thiên Chúa
để cõi lòng thanh thản bình an
Đêm nay con dọn lòng thành kinh
xin mẹ Maria gìn giữ mẹ của con
dẫu xưa nay niềm tin con chẳng vững
nhưng hôm nay con nguyện sẽ sắt son