Hương Sương Vương
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Miên

Thuốc không kịp hút vì hoa nở
Đời đẹp thế này sao thiếu em
---------------------------------------


Hoa đâu có nở vì người
Mà hoa nở chỉ vì trời đã xuân
Dẫu người đi có xa dần
Thì tôi vẫn vậy có cần người đâu
Chỉ buồn cho kẻ qua cầu
Đã làm đau ván còn sầu lòng đinh
Một cuộc tình, hai cuộc tình
Cũng là chỉ để một mình với hoa
Kệ người ta với người ta
Còn ta với rượu với hoa với trời
Đã sinh ra ở trên đời
Làm sao lại tiếc một lời nói yêu

Uống đi xin chớ nói nhiều



15/04/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả