Hương Sương Vương
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Riêng

Nếu một ngày em nói yêu tôi
Thì tôi biết đó là điều giả dối
Bởi ngõ nhà em đã từng mòn lối
Kẻ đi qua em, một mối tình đầu

Tôi yêu em cuộc tình đó nặng sâu
Nên có thể chết âm thầm lặng lẽ
Tôi muốn được cùng em chia sẻ
Chuyện từ ly em đã dấu trong lòng

Em vẫn còn nhớ mãi một dòng sông
Ở nơi đó có con thuyền xa bến
Và bất chợt một con thuyền lại đến
Em ngỡ ngàng một chút xuyến xao

Nhưng em ơi điều đó có là bao
Chiếc lá me chưa tàn mùa đông cũ
Gió heo may bàng hoàng tơ liễu rủ
Vết dao đâm vào mãi cuộc tình đầu



15/04/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả