anh bây giờ 2

anh bây giờ
nỗi niềm riêng đong mắt
thả buồn rơi trên phím nhạc, lời ca
anh bây giờ - trong từng khuôn chữ viết
luẩn quẩn nụ cười, âm điệu hôm qua

anh bây giờ
thơ, văn, không đủ
sớt giọt đắng - đời, một nửa rơi
anh bây giờ - nhớ mãi người ơi
ơi người ơi ! người xưa một thuở

anh bây giờ
đêm thắp đèn chong nỗi nhớ
gom giọt sầu xây biển sóng - trăm năm
anh bây giờ - ngơ ngác nhìn một nửa
một nửa muốn chia, một nửa khóc lặng thầm !

April 15/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả