NÀY EM ! TA VỀ RỒI


Này em ! Ta về rồi

Đường quan san diệu vợi

Đi qua cầu sinh tử, chẳng ngại ngần

Tiền duyên chưa xong, còn quyến luyến hồng trần


Này em ! Ta về rồi

Vầng trăng non còn đợi

Trăng soi vào kẽ vách hé môi cười

Đàn ơi ! Bao đêm rồi lặng tiếng, nhớ thương ơi


Tưởng chừng chia tay

đôi ngã cách ngăn từ đây

Cuộc đời man trá,

gian dối nhỏ sa dòng lệ

Giọt sầu chưa dứt,

chân bước khó qua Nại Hà

Một lần buông xuôi,

chén nhớ chén thương đầy vơi


Này em ! Ta về rồi

Vầng trăng khuya vòi vọi

Dư âm còn đây đó tiếng ai cười

Đàn ơi ! E tơ chùng phím lỡ vì người


Tình ơi ! Xa vời vợi !

Người ơi ! Sao còn đợi ?

Miên man triều dậy sóng át cung đàn

Đại dương ngăn đôi bờ, cung oán mãi ngân vang


Hàn Sĩ Nguyên
=======================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả