Tình Mù
ngày tháng lãng tai
thời gian điếc lác quên gọi tên người
nên ta không còn nhớ
mùa Xuân
lá úa tầm mơ ước
chiều đu trên phiến đá xanh
mòn cánh tay đời chốc mọc
với tìm hoài đỉnh tháp bình yên
cho cõi tình chúng ta
chân miệt mài
đôi môi hôn
hụt hơi trong ảo mộng
ngày qua tàn phai
cành hồng héo úa gai sắc nhọn
đâm ta xót đau
treo cụm tình nồng
vì yêu ai
ta quên cả nỗi đau thịt da
tình thật thà
trái tim mù lòa và thiếu đôi tai
người tình tuyệt vời
nhỏ giọt máu cuối cùng cho tình yêu
sống trong nỗi đau
và chết cho nỗi đau
dẫu ngàn sau cũng đành
dù tình đôi khi
gối đầu trên phiến đá hư không
dù tình đôi khi
cho đi muôn vàn
nhưng chẳng nhận lại được gì
tình ta yêu em
tình mù
04-2004