Những Người Bị Lãng Quên
Thuyền bé nhỏ lênh đênh sóng nước
Vượt ngàn khơi biển cả muôn trùng
Mặc hiểm nguy gian nan phía trước
Liều mình theo ánh sáng mông lung
Tự do ơi! hỡi tự do ơi!
Khát khao hai chữ chẳng nên lời
Thế giới vô tâm đành ngoảnh mặt
Tự do là nghĩa "sống chơi vơi"
Hàng ngàn người Việt bị quên tên
Một đảo hoang tàn Phi Luật Tân
Âm thầm kiếp khổ trong "Làng Việt"
Không còn đất nước để dung thân
Chờ đợi gì đây, đợi mỏi mòn!
Họ chờ thế giới chút tình thương
Cho từng hơi thở, tia hy vọng
Ánh sáng bình minh soi cuối đường ....
Người Việt lưu vong vẫn nhớ người
Nối vòng tay lớn khắp muôn nơi
Cùng nhau sưởi ấm ngôi làng Việt
Mang đuốc tự do thắp sáng ngời
04/15/04