Đêm Huyền Diệu


Vết thương lòng có bao giờ anh thấy
Chỉ mình em nghiệm lấy những hư hao
Trong trái tim còn mãi nỗi nghẹn ngào
Bên chăn gối thuở nào tình nồng thắm

Một lần thương, một lần yêu say đắm
Môi tìm môi ấm áp nụ hôn đầu
Hai tâm hồn đơn điệu đến cùng nhau
Nghe đôi tim như hoà chung nhịp đập

Đêm phẳng lặng tơ lòng giăng chất ngất
Giây phút tuyệt vời, giây phút bên nhau
Tay tìm tay, đan-quấn-siết thật lâu
nghe hơi thở chìm sâu vào hơi thở

Trong giấc mộng như cùng song bước nữa
Trên đồi hoang xanh mướt cỏ non-tơ
Ai đắm say - môi, mắt thoáng dại khờ
Ai đắm đuối - ngắm, nhìn bờ suối chảy

Nhịp tình yêu vẫn muôn đời đẹp mãi
Dù ngày mai tình ái oà vỡ đôi
Ngủ đi anh, cho say giấc mộng vùi
Đêm huyền diệu ! Mình vui bên nhau nhé !


Phương Vy 15.04.2004

__________________________

Yêu nhau mong ước mặn nồng


Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả