Mời Rượu .....
Vô vị thay ! tình - đời ôi chán ngấy !
Cùng vô đây ta nâng chén ...xay chừng...
Xin mời chú ! "cái ông già đáng kính" (*)
Uống vào đi , rồi ói mớ chuyện đời
Chuyện thế thời,gia đạo,tình duyên
Chuyện ưu phiền ,chuyện vui thời trai trẻ
Kể hết đi cho nó ...khỏe tâm hồn
Nào ! mời anh nâng chén đời cay đắng !
Uống vô đi cho lắng đọng đời thường
Nghỉ thấy thương ! bà hai còn sung sức
Bỗng lăn quay,trúng gió...ý trời mà !
Bà cả thì ôi thôi !...oải lắm
Cái thây to như cái thùng phuy
Suốt ngày cờ bạc,ghi đề ...
Bỏ bê lũ nhóc cặp kê cặp kè
Nói ra thì bả hăm he
Có ngon cứ kiếm mẹ nào hơn tui !
Bởi tui cũng thiệt bất tài
Đàn ông sống bám, vợ nhà nó khinh
-Thôi ! anh hãy cố tĩnh lòng
Đời người có số: lúc thăng lúc trầm
Khi xưa tung cánh oai hùng
Giờ thì gãy cánh đại bàng gian nan
Tới tôi....nâng chén phạt mình
Uống cho nỗi khổ của người - của ta
May mà ta sống độc thân
Giống như mấy ổng ...chua choa..sợ rùi !
Sợ rùi mà vẫn ham vui
Muốn thử một bận thử xem ...cỡ nào !
Đêm nay gió mát trăng thanh
Mời anh ,mời chú ,mình cùng nâng ly
Nâng ly uống hết sự đời
Chúc niềm vui tới,nỗi buồn ra đi ....
Hai.....ba....dzoooooo...
(*) Mời mà trong đầu suy nghĩ với vẻ "kính lão đắc thọ"