TÌNH TRAO CƯ XÁ BUỒN .

Nhớ quán cà phê nơi góc nhỏ
Khuất chìm trong Cư xá Lữ Gia
Lâu quá chắc về không thấy nữa
May có còn chăng nỗi nhớ nhà !

Ngày đi nhìn nụ hoa vừa chớm
Ngày về dáng cũ có gầy hao
Hay vẫn vô tư trong nắng sớm ?
Thuở buồn chưa gởi, nhớ chưa trao

Mơ về cư xá thân quen cũ
Hỏi trăng còn rọi ấm quanh nhà
Hay lạnh như trăng đời viễn xứ
Để ngày thêm nhớ, mỗi đêm xa ?

Em còn đợi ai bên bếp lửa
Hay vội bôn ba giữa chợ đời ?
Hồn đã bay xa ngoài khung cửa
Bếp còn, em mất có gì vui ?

Hỏi thăm mấy ngả vào cư xá
Còn không ngõ vắng 275 ?
Cây mận có còn xanh khóm lá ?
Ai còn trông ngóng kẻ xa xăm ?

Một mình ngơ ngác phố thị xa
Tưởng nơi góc nhỏ chốn quê nhà
Bao nhiêu câu hỏi bao thương nhớ
Chút tình trao Cư xá Lữ Gia !

TRẦN KIÊU BẠC





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả