CÓ LẼ VÌ EM

Em ghé đến rồi ra đi rất vội
Để cho anh ngóng đợi cả mấy thu
Chẳng âm vang cũng chẳng tiếng giã từ
Bởi vì lẽ em đây luôn bận bịu

Em cũng biết tâm hồn anh nặng trĩu
Nỗi thương mong khắc khoãi ở trong tim
Bởi em đây cứ xa vắng im lìm
Lời hò hẹn từng đêm em quên lãng

Hiểu cho em nỗi buồn theo năm tháng
Cứ lan dần trong thể xác đơn côi
Nhớ thương ai mà dạ cứ bồi hồi
Răng mà lạ đứng ngồi không yên hỉ

Chuyện ngày nớ người ta còn cất kỹ
Thơ học trò mực tím vẫn chắt chiu
Cô nữ sinh Đồng khánh với những chiều
Tà áo trắng thẹn thùng khi đứng đợi

Dù ngày nay chỉ còn trong vời vợi
Nhưng mang hoài nỗi nhớ chẳng hề phai
Luyến tiếc kia lưu lại tiếng thở dài
Để mãi mãi trong em nhiều thương cảm
Lida


Apr.16.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả