Trần Quốc Sỹ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ðời người

Ðời người ngắn ngủi, được bao năm ?
Kết kén, nhả tơ tựa kiếp tằm
Sầu khổ, ưu phiền không đếm xuể
Niềm vui, hạnh phúc được bao lần
Ngày xanh, vụt cái qua như chớp
Tuổi lão, chưa chi đã đến gần
Sống, chết, nay, mai ai biết được
Xin đừng lãng phí tuổi thanh xuân

Xin đừng lãng phí tuổi thanh xuân
Dứt bỏ sân, si, để đến gần
Ganh ghét, oán thù không một phút
Yêu thương, tha thứ đến trăm lần
Giòng đời trôi nổi như con nước
Số mạng phù du giống kiếp tằm
Chớp mắt đã tàn như hoa héo
Ai người sống mãi đến muôn năm ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả