Viết cho Em !!
Em ! Khi xưa tuổi nào hay khóc ? !!
Trong vòng tay ; Mẹ ru ầu ơ .!!
Em ! Khi xưa tuổi nào mới đọc ? !!
Những lời thương ôm ấp đợi chờ !!
Em ! Khi xưa tuổi nào hờn dỗi ? !!
Để lá hoa e ấp thẹn thùng !!
Em ! Khi xưa tuổi nào mới nở ? !!
Nụ cười duyên dấu kín lạnh lùng !!
Em cho ta môi hôn đầu tiên ,
Ngàn năm sau xao xuyến tâm hồn ,
Em có biết tuổi nào bỡ ngỡ ,
Tuổi nào buồn lúc nắng hoàng hôn ??!!
Em ! Khi xưa tuổi nào nức nỡ ? !!
Lệ bờ mi , ánh mắt dịu hiền ,
Thề xưa đó ; Tuổi nào em nhớ ? !!
Hay đã quên ; Tuổi nào em quên ? !!
Ta lang thang không biết tuổi nào ,
Mang tình đời gởi đến trăng sao ,
Em ! Khi xưa tuổi nào mới vỡ ? !!
Mộng ban đầu như giấc chiêm bao !!
MKQ .
Toronto , 21/9/02