Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Tôi

Yêu tôi nhé cho đời thôi khó nhọc
Tiếng em cười như ngọc sáng thơ tôi
Thương đôi môi như hoa nở nụ hồng
Nên từng chữ tôi lồng trong mắt biếc

Thơ tôi viết chỉ vì em thôi đó
Thả tóc bồng cho gió lộng vào thơ
Dòng suối mơ tơ tưởng một bóng hình
Tôi say đắm chữ tình mê mải viết

Nghe rên siết trong trái tim si dại
Những đêm dài quằn quại với mênh mông
Em biết không thơ ấy nhốt nụ cười
Đang mệt mỏi biếng lười chờ em gọi

Thơ mang tội bởi tôn thờ thần tượng
Thơ ngọt ngào không ngượng tiếng yêu thương
Thơ như sương ôm ấp ngọn cỏ mềm
Thơ tôi đó êm đềm em hãy đọc

Em hãy đọc để hiểu lòng người viết
Hiểu mối tình tha thiết tôi yêu em
Thơ tôi đem những ngôn ngữ thật thà
Vào trang giấy chỉ tôi và em đọc

Yêu tôi nhé cho đời thôi khó nhọc

04/16/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả