Bài Thơ Nầy Em Có Nhận Cho Không ?
Chọn bút màu xanh, cố nghĩ trăng, nghĩ gió,
Nghĩ hoa, nghĩ bướm, nghĩ bỏ chúng vào thơ
Lại tình, lại yêu, thắt nơ ... thật là khó !
Đâu hoa ? Đâu bướm ? Chẳng gió, trăng cũng mờ
Ta biết em đợi , em chờ thơ ta tặng
Thương em, thương lắm !, cũng gắng dệt thơ vui
Đêm nay ...đêm mấy..., lui cui, ta thức trắng
Thơ vẫn phụ ta, vẫn đắng, vẫn sụt sùi
Người hợp với tình, người vui, người số đỏ
Đời ta hợp sầu..., nhờ nó ấm chiều đông
Thơ viết từ ta, lòng không hoa, không cỏ
Lỡ đã buồn rồi, em có nhận cho không ?
ngày 11 tháng 12, 2000