Chà ! đẹp quá ..

Chà ! đẹp quá ..khói từ đâu đẹp quá !
Giữa thành đô cứ ngỡ khói đốt đồng
Khói mênh mông giữa dòng đời tấp nập
Lâu lắm rồi , chỉ toàn thấy bếp Gaz...

Có tiếng còi chợt hú giữa nơi xa
Ôi chu choa ! sao mà nhớ quá !
Thuở giao tranh...còi hú...xuống hầm...
Tiếng nổ "ầm" từ đâu văng vẳng lại...
Con nhà ai đốt pháo giữa ban ngày ?
Tiếng la ó cứ như là chạy giặc
Lửa bừng lên ,khói cuộn ngất trời
Như bom rơi trong thời giặc giã ...
Thôi chết cha ! có đám cháy gần nhà !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả